Chào các mẹ.


Mình mới sinh được một tháng nhưng mình đang mất ăn mất ngủ lo lắng cho tương lai của 3 mẹ con mình.


Mình kết hôn được hơn 3 năm, nhưng chồng mình là người cờ bạc, nợ nần, vô trách nhiệm với con cái. Anh ta là một kiến trúc sư đàng hoàng, lương tháng 20- 30 tr nhưng nướng hết vào cờ bạc chơi bời, thời gian trước anh ta con nhỏ giọt đưa tiền mình nuôi con. Nhauwng khoảng gần một năm nay anh ta không hề chu cấp tiền nuôi con.


Con cái ốm đau anh ta cũng không hỏi thăm hay đưa tiền đi khám bênh, anh ta đều nói là không có tiền trong khi thu nhập của anh ta thì như vậy.


Thêm nữa anh ta không quan tâm tới mình sống chết như thế nào chứ nói gì tới yêu thương chăm sóc, mình mang bầu bụng to vượt mặt mà vừa đi làm, tối về làm việc nhà, chăm đứa lớn 2 tuổi ngày nào cũng 11h mới xong việc. Vậy mà anh ta không hề phụ giúp hay đưa tiền nuôi con, cũng chẳng đưa mình đi khám thai.


Khi anh ta thua cờ bạc, tâm trạng không vui hoặc anh ta hỏi tiền mình không đưa ( trong khi lương anh ta cao như vậy mà không hề đưa cho mình đồng nào) là anh ta lại tìm cớ gây sự chửi mắng hoặc đánh mình. Khi mình sinh đứa thứ 2 đứa đúng 5 ngày anh ta đã đánh mình.


Mình đã sống trong địa ngục như vậy 3 năm trời, mình chỉ nghĩ thương con mà cố gắng tiếp tục với anh ta, nhưng mình nghĩ mình đã sai, con mình liệu có phát triển được toàn diện trong môi trường gia đình như vậy.


Vậy nên mình quyết định ly hôn.


Bây giờ mình chỉ lo làm sao kiếm tiền nuôi 2 đứa con.Vì hoàn cảnh của mình hiện tại chỉ có thể nuôi 1 đứa, phải giao lại 1 đứa cho gia đình nhà chồng. Nghĩ tới thôi mình đã đứt từng khúc ruột, mình lo người bố vô trách nhiệm như vậy sẽ để con mình đói, để con mình lạnh và khóc, rồi khi anh ta lấy vợ khác sẽ ngược đãi nó.


Mong các mẹ giúp mình, việc gì mình cũng làm được, vì các con mình không ngại khó ngại khổ. Bố mẹ đẻ mình thì vẫn còn khó khăn vả lại cũng đang phải lo cho chị gái mình cũng là mẹ đơn thân của 2 đứa con nên bố mẹ mình nói không thể giúp được gì.


Mình 26 tuổi.


Có 2 con nhỏ: 1 đứa 2,5 tuổi/ 1 đứa 1 tháng tuổi.


Mình quê ở Quốc Oai- Hà Nội.


Mình tốt nghiệp đại học, chính quy, chuyên ngành quản lý hành chính nhân sự.


Mình có 3 năm kinh nghiệm làm việc vị trí nhân viên hành chính nhân sự công ty có quy mô 500 nhân viên.( Nhưng mình không muốn tiếp tục làm việc tại đó nữa vì không có sự ổn định, giám đốc lại là kẻ biến thái chuyên dụ dỗ phụ nữ cô đơn hoặc ly hôn và lương thấp 4tr/ tháng + hỗ trợ nhà ở)


Tiếng anh mình có thể giao tiếp cơ bản.


Ngoại hình khá ( 1m65 nặng 55 kg)


Mong webtretho giúp 3 mẹ con mình!


Mình cảm ơn rất nhiều!