Tôi đã ly hôn, khi tòa xử ly hôn tôi được giao nuôi con,sau khi ly hôn một thời gian tôi lấy chồng, người chồng cũ ra tòa làm thủ tục thay đổi nuôi con, lúc đầu tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện giao con cho ai nuôi, cân nhắc để con tôi được đảm bảo quyền lợi tốt nhất, nếu bé sống với bố thì sẽ tốt hơn vì bé là bé gái ở với bố dượng nhiều lúc bất tiện cho con tôi,điều thứ hai nữa là bố bé là đàn ông dù có lấy vợ cũng có thể nói được vợ, còn tôi là phụ nữ nhiều lúc muốn bảo vệ con nhưng không thể tốt bằng bố của bé, cân nhắc rất nhiều rồi tôi quyết định giao con cho bố bé nuôi.Lúc đầu tôi cũng nghĩ là giao bố nuôi thỉnh thoảng tôi đón về, nhưng khi thực sự làm điều đó tôi thấy khó khăn vô cùng,5 năm tôi chăm sóc, bế bồng con giờ phải xa con tôi khóc suốt, nhiều lúc chỉ muốn bỏ chồng mới để về nuôi con,nhưng tôi không thể làm được gì, vi bố bé không đồng ý cho tôi nhận nuôi con nếu tôi đi lấy chồng, giờ tôi lại đang mang thai với người chồng mới, anh ấy rất yêu thương tôi, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn thấy buồn đau vì thương đứa con gái bé bỏng của mình, nhiều lúc nằm cạnh chồng tôi lặng lẽ quay đi khóc một mình vì nghĩ tới con, anh ấy hỏi sao em buồn thế tôi không dám nói gì vì không muốn anh ấy biết tôi đang buồn.mong các bố các mẹ hãy cho tôi một lời khuyên để vơi bớt đi sự buồn đau trong lòng tôi.