Chào các chị, các mẹ trong diễn đàn. Lần đầu tiên làm mẹ em mới mon men vào đăng ký làm thành viên của trang.


Em nay nay 23 tuổi, mới có bé đầu tiên được 20 tuần, ngày trước chưa có con em nặng 53kg, Bây giờ em chỉ còn 49k có hôm ăn no thì 50 kg Vẫn chưa có lại cân cũ, Ngực em như mấy đứa con nít mới nhú ấy, trước chưa có con rất tự ti, nghĩ là có con rồi nó to lên đôi chút để có sữa cho bé mà vẫn không thay đổi, chỉ có đầu ti nó to hơn 1 chút xíu huhu, mà em đã có em bé được 5 tháng rồi. Em thì ghén ít, mấy tháng đầu lâu lâu 1 tuần ói mửa 2,3 lần, sang đầu tháng 4 gần như hết, nửa tháng nay em không còn bị vậy nữa, ăn cũng được nhiều. Nhưng cứ có cảm giám chán ăn, miệng mồm cứ nhạt thếch, thứ 7 vừa rồi em có đi siêu âm 4D cho bé, theo chỉ định của bác sĩ, Bé nhà em được 21 truần 2 ngày theo ngày dự sinh của bác sĩ tính là 1 tháng 6, nhưng em tính có 20 tuần. vì ngày 30 tháng 8 là em có kinh lần cuối. Bác sĩ bảo là em bé bình thường phát triển bt, nặng 422g. dài 25cm. Bé trai.


Mà mẹ em cứ bảo em là khoan nói với nhà chồng lỡ siêu âm trai sinh gái lại khổ, ngta bảo mình lừa gạt. Nhà chồng em không nặng trai gái, nhưng em biết họ vẫn mong cháu trai.


Em lên mạng tham khảo thì cân nặng có người bảo nhỏ, thiếu cân.


Em hoang mang quá, Em thì chả lên cân, con thì có thể bị còi, ngực không thấy, em sợ em không có sữa cho bé, em sẽ không được xem là mẹ hoàn chỉnh vì con e k bú sữa của em, em buồn và suy nghĩ nhiều lắm.


Lần đầu làm mẹ và cũng lần đầu viết bài nên hơi dài, rất mong các chị, các mẹ cho em xin ít kinh ngiệm.