Mình mới mang bầu đứa thứ hai, ngoài kế hoạch vì đứa đầu của mình mới vừa tròn 1 tuổi. Một điều nữa khiến cho mình vô cùng lo lắng, là vì đây là kết quả của 20% xác suất còn lại khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Vậy liệu có di chứng gì ko? Mấy hôm vừa rồi mình cứ lăn tăn, không biết nên làm như thế nào. Hqua đến phòng khám, bác sỹ bảo: "Thuốc dùng để tránh thai thì ko thể nào hoàn toàn an toàn với thai nhi cả. Cũng chẳng ai dám đem thử nghiệm với bà bầu xem có vấn đề gì xảy ra ko mà nêu tác dụng phụ cho mọi người". Tính theo KKC, thai của mình đã được 6 tuần, nhưng khi siêu âm, bác sỹ bảo: "anh sợ là có ảnh hưởng rồi. Thai của em nhỏ lắm, chỉ tương đương khoảng 3 tuần thôi. Mà túi ối lại rất dẹt, chứ không tròn như bình thường".
Nghe vậy, mình càng hoang mang nhiều. Mình đã nghĩ đến việc... Nhiều lý do để đưa ra lắm: Lỡ có vấn đề gì xảy ra nếu mình cố giữ? Mà đã dùng thuốc rồi, nếu ko ảnh hưởng nhiều, thì cũng ảnh hưởng ít... Rồi là đứa đầu vẫn còn nhỏ lắm, vẫn cần rất nhiều sự chăm sóc của mẹ. Nếu có 2 đứa bây giờ, sẽ rất thiệt thòi, ko chỉ có đứa lớn mà cả đứa nhỏ nữa. Vả lại, đang bận rộn chăm sóc đứa lớn, liệu mình có đủ sức khỏe để mang thai ko? Có ảnh hưởng gì đến thai hay ko? Còn nhìn kinh nghiệm của một số anh chị ở xung quanh mình nữa (cháu bé bị bệnh tim, chỉ sống trên đời được 4 tháng)???
Song sáng nay, khi hát ru con: "Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng", mình bỗng thấy quặn lòng. Phải, mình cũng đang thai nghén một đứa. Cũng thương con lắm chứ. Từ khi biết rằng 2 vạch, lần nào ngủ mình cũng đặt tay lên bụng, như một sự ôm ấp che chở cho con. Trời Hà Nội mấy ngày vừa rồi rét căm căm, lúc nào mình cũng lo lắng giữ cho ấm bụng. Bỗng nhiên mình lại mong muốn giữ lại con, mong con được sinh ra, được lớn lên như bất cứ một đứa trẻ nào khác, được có một gia đình... Chứ bỏ con đi, tội lỗi lắm....
Nhưng... Chữ nhưng lúc nào cũng hiện ra. Mình không biết làm thế nào...
Mình viết những dòng này, mong tìm được sự động viên và chia sẻ. Quả thật mình đang rất hoang mang :Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mấy hôm vừa rồi tớ bắt đầu nghén ngẩm nên mệt quá, lại còn phải chuẩn bị cho tuần sau đi công tác thành ra...
Ngoài...