Hôm nay đưa con đi khám mắt, bs bảo con cần phải đeo kính để điều chỉnh lại, và bác còn bảo " ko thì mất thị lực của con thì tội lắm ". Mẹ nghe mà tim mẹ thắt lại, 1 lần nữa...


Con ko may mắn ngay từ khi ra đời, con nằm viện hơn 5 tháng mới về nhà. Hồi ấy bà nội cứ bảo " chó con sao cứ thích nằm hành lang bệnh viện thế này hả, mau về nhà với nội đi".


Con chậm hơn các bạn đồng trang lứa về tất cả mọi mặt nhưng bù lại con là 1 đứa bé tình cảm và rất rất ngoan. Con chưa khi nào dành đồ chơi với ai mà toàn tự động chia sẻ với các anh chị, cả ngày chỉ thấy cười đùa và ít khi khóc. Con là cô gái mạnh mẽ nhất và cũng là cô gái ấm áp nhất mà mẹ từng biết.


Con 20 tháng là 20 tháng con và gia đình cùng cố gắng. Và sự cố gắng đó sẽ ko dừng lại ở đây phải không con! Ba luôn động viên mẹ bằng câu " vc mình cùng cố gắng vợ nhé, ba iu 2 mẹ con nhiều ". Đó con thấy ko, người đàn ông khô khan ko biết lấy 1 câu tỏ tình mà ngày nào cũng nhắn tin cho mẹ bảo là ba iu 2 mẹ con nhất trên đời , tất cả là nhờ con hết đó. Khi con sinh ra bệnh tật như vậy, dù mẹ hay tự than vãn hay trách móc mình với ngàn câu hỏi tại sao và tại sao, nhưng giờ đây dù cho tim mẹ quặn thắt, nước mắt mẹ có rơi thì mẹ cũng sẽ ko hỏi mình những câu như thế nữa. Hỏi thì đâu có giải quyết đc gì đâu, chi bằng bắt tay vô để tìm cách điều trị hay học cách chăm sóc con thì có phải hơn ko!Mẹ ko muốn con gái mẹ lớn lên bên cạnh 1 người mẹ chỉ biết than thân trách phận, mẹ muốn con gái mẹ luôn đc sự yêu thương và hạnh phúc bao quanh, và điều đó trước hết mẹ phải là người hạnh phúc đã. Vì nếu mẹ ko hạnh phúc thì làm sao mẹ mang lại hạnh phúc cho con gái bé bỏng của mẹ đc. Phải ko con !!!!



Con gái iu dấu, mẹ đã lên kế hoạch sẽ cùng con đi học ngoại ngữ, tập Yoga...Mẹ muốn đc cùng con trải nghiệm mọi thứ trong cuộc đời này, mẹ muốn là người bạn lớn đáng tin cậy của con. Vì vậy, mẹ con mình cùng cố gắng nhé con, những tháng ngày cam go nhất, khó khăn nhất mẹ con mình đã vượt qua đc thì khó khăn trước mắt cũng ko phải là trở ngại lớn cho cô gái của mẹ phải không.


P/s : mẹ iu con và có con chính là điều hạnh phúc nhất của mẹ.