- Hi ! chào các mẹ, có thể e nhỏ tuổi nhất trong dđ WTT nhưng bao nhiêu ngày e trong ngóng và củng ngóng nhửng bài viết của các mẹ và hôm nay e đc diểm phúc làm " mẹ " như các mẹ rồi :)
- Vợ chồng e lấy nhau đã 1 năm rồi, cũng trong con lắm mà mãi chả thấy, nhìu lần chậm kinh nên e cũng nãn, nhưng hôm nay e quyết định thử lại lần nữa biết đâu may mắn thì e bất ngờ vì 2 lần e thử que đều xuất hiện 2 gạch ( nó hơi mờ nên e còn ngờ ngợ :( ) . Nửa vui mà nửa lo, vì e còn quá nhỏ tuổi các mẹ àk! e ko có kinh nghiệm, và cũng ngờ ngàng lắm :-S:-S.
- E viết note này mong các mẹ có kinh nghiệm chĩ giáo giúp e là con đầu mình ko nên cái gì và nên cái gì :Embarrassment::Embarrassment:. Dinh dưỡng cho baby như thế nào, và để sau khi sinh e ko bị tăng cân nhiều vì hiện h chưa có baby mà e đã hơi dư cân rồi :-S:-S.
- Mong các mẹ chia sẽ với e @};-@};-. Tks các mẹ nhiều lắm :x:x
Hi bạn,ăn uống tự do,vui chơi thoải mái.Ngày xưa mình mang thai lúc 20t,trẻ con lắm,cũng làm việc,cũng buồn vui nhưng nói chung,ăn uống ko kiêng cữ,ko bồi bổ gì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1