Hic, em đang bất lực trưỡcc con gái em đây. Bướng kinh khủng. EM vừa mới sinh bé thứ 2 nên cúng biết bé lớn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý nên em cố gắng không quá thiết quân luật để bé không bị tủi thân. Nhưng hình như em càng nhún nhường thì con em càng lấn tới. Như lúc nãy tới giờ đi ngủ, nó muốn em xoa lưng, hát ru ngủ... em làm hết mọi yêu cầu, hát mỏi cả miệng mà mãi nó chả ngủ. Bực không để đâu cho hết, may mà bé thứ 2ngủ ngoan không quấy đấy. Mà dạo này nó nhiều nước mắt thế không biết. Bố mẹ chả đánh chả mắng gì cũng lăn đùng ra khóc nếu nó không vừa ý. Lại được thêm ông bà nội ngoại đều chiều nên bây giờ mọi lời nói của em với con bé đều vô tác dụng. trước đây em chỉ cần lừ mắt là nó biết mẹ không đồng ý và sẽ không bướng như thế này. Em phải làm sao đây??? :Sad::Sad::Sad:. Các bố các mẹ có kinh nghiệm gì chỉ cho em với, chứ để lâu em stress là em sẵn sàng cho con ăn đòn ngay mà em thì chả khoái "bạo lực" tẹo nào.