Chuyện là thế này, chị em và người yêu yêu nhau đã lâu, cũng chẳng tính đến chuyện cưới xin gì. Hôm qua qua nhà chơi, chị bỗng dưng hỏi em là bây giờ hai anh chị không đăng ký kết hôn thì có làm giấy tờ khai sinh đủ tên bố, tên mẹ cho con hay không? Em cũng ngớ người ra vì không có từng trải qua chuyện này. Chị cũng tâm sự rằng chuyện của chị lận đận, nên quen được anh bây giờ thì chị không muốn cưới, vì sợ sẽ chia ly. Vì vậy chị muốn 2 anh chị ở với nhau hạnh phúc vậy thôi, không tính chuyện phải có một tờ giấy kết hôn. Nhưng bây giờ muốn có con thì lại chẳng biết chuyện khai sinh hay học hành sau này của con cái có bị ảnh hưởng hay không? 

Các mom nào có kinh nghiệm chuyện này thì chia sẻ cho em với nhé!