Tình hình là thế này ,con em từ hồi trong tháng đến giờ đã ngoài 3 tháng mà vẫn khóc ròng rã mỗi đêm .Ngày thì bé ít khóc nhưng cứ đến đêm là thức rất khuya và khóc lóc thảm thiết đến mệt lả mới chịu bú và ngủ .Dạo này lại lười ăn ko chịu bú ,trong ngày lúc thì 37,3 độ lúc thì giảm xuống 37,1 độ .Đêm qua là đỉnh điểm bé khóc ròng 1,5 tiếng ,ko chịu bú mà cứ mút tay chùn chụt ,mẹ khóc ròng còn ba chỉ biết nói "làm sao?" khi thấy mẹ khóc vì stress ,mẹ để con đó cho ba rồi đi chỗ khác thế rồi con ngồi chơi mãi ,ba thì cứ thế mà ngủ lại còn ngáy khò khò bên tai mặc kệ mẹ và con thức với nhau .Một lúc sau mẹ cũng chìm vào giấc ngủ trong bực bội sau khi bé đã ngủ ,thế mà đêm lại mơ thấy mình đòi ly dị chồng chỉ vì việc lúc tối và vì stress bởi con .Tất cả chỉ là giấc mơ ,sáng dậy vẫn chưa nói câu nào với chồng ,đến giờ vẫn vậy .Tự nhiên thấy ..buồn :Silly:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con nhà mình nhé, sinh 4.1kg, cứng cáp, suốt 2 tháng liền sau sinh, mình không...
À khakha ,con bạn lớn hơn con mình đâu khoảng 1 tuần ,con...