Chào các chị em, cái chuyện chồng và con đúng là nan giải. Em mới cưới gần 3 tháng mà chưa có gì, tháng này e chậm tới 15 ngày mà sáng nay thử có 1 vạch. Thật ra chu kỳ của em ko đều, tháng vừa rồi lo nghĩ linh tinh nên bị chậm ngay. Sáng nay em dậy sớm thử rồi đặt cái que thử lên nóc tủ lạnh đi chợ, lúc về thấy mặt ch ngệt ra và cái que thử ko còn ở chỗ cũ là đã biết. Khi ch rất thương và tâm lý mà mình lại chưa làm được khiến em nặng lòng, em vừa viết mà nước mắt vừa rơi. Tối hôm chủ nhật ch đi việc về và nói như kiểu e có bầu: Em ko được làm gì nặng nha, bưng bê cái gì nặng thì bảo anh, còn tối qua ăn cơm thì cứ bắt em ăn cơm đi, có phải ăn cho mình mình đâu, ăn cho con cho cái kia mà; và cũng chính anh đi mua que thử về cho vợ…
Nhiều lúc những vấn đề rắc rối trong cuộc sống cứ xảy ra khiến em tin rằng con út thường sẽ chịu thiệt thòi hơn anh chị trong nhà, chắc có lẽ vì được bố mẹ cưng chiều nên cần phải trả qua một vài vấn đề nữa mới được.
Kể cũng lạ, có bạn có anh chị em nhưng chẳng tâm sự phải lên đây viết. Người ta nói khi gặp chuyện ko nên tìm sự an ủi từ người khác nhưng khi viết ra và khóc xong lòng em cũng nhẹ đi nhiều rồi.
Chúc các chị em vững tin vào cuộc sống nha ! (có thể e sẽ tiếp tụcup series dài kỳ về chuyện e tìm con ấy chứ :D)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1