Mình đang chuẩn bị cho con ra Hà Nội để khám bệnh tự kỷ. Vì ở xa nên mình không biết nơi nào khám tốt cả. Mình định vào Khoa phục hồi chức năng của bệnh viện Nhi Tw hay khoa tâm lý của Nhi đồng 1 để khám có được không? Và trước khi khám có cần phải xin lịch trước hay làm thủ tục gì không? Ngày nào trong tuần cũng khám đươc hay sao?
Bạn nào biết hay bạn nào đã từng cho con đi khám xin hướng dẫn, tư vấn giúp mình với.
Cũng qua đây mình xin nói qua về tình trạng của con mình:
* Từ khi nhỏ đến hơn 1tuổi cháu vẫn bình thường. Gần 1năm biết đi, nói được: ba, bà, bà ba,cha cha, pố. Thời gian sau ko nói thêm dc từ nào nữa.
* Gần 1tuổi rưỡi:
- Cháu vẫn chơi dùa, cười nói, tương tác tốt với người thân.
- Gọi tên vẫn quay lại.
XUẤT HIỆN MỘT SỐ BIỂU HIỆN CỦA BỆNH TỰ KỶ NHƯ:
- Sợ người lạ, thấy ai la tới nhà là khóc.
- Thích bật công tắc điện, nhìn quạt quay, thích quay bánh xe và quay rất lâu.
- Xếp hình theo một trật tự hoặc hàng dài
- Ai làm gi ko vừa ý là lăn ra khóc.
- thích xem đi xem lại 1 tập phim hoat hình.
- Hay liên tưởng tới vật cháu yêu thích.
- Thi thoảng có đi nhón chân và chạy vòng tròn.
- Kéo tay mẹ tới vật cần lấy.
- Hơn 2 tuổi nhưng chưa nói dc câu 2 từ.Chỉ nói từ đơn.
* Hơn 2tuổi nói dc 2 từ : Bông hoa, oto, và thời gian sau nói dc 3 4 từ. Nhưng nói khó, ngọng.
- Hay nói 1 từ hay cụm từ lập đi lặp lại vài lần.
* Gần 3tuổi cháu ko còn sợ người lạ như trước nữa, một số hành vi đã giảm hoặc ko còn nữa như:
- Ko bật công tắc điện,ko nhìn quạt quay nữa, vẫn còn quay bánh xe nhưng rất it.
- Biết nói khi cần gì chứ ko kéo tay mẹ đi nữa.
- Ko nói di nói lại 1 câu nào đó nưa
** Hiện nay cháu đã dc 3 tuổi. Hay cười nói. Thích chơi với bà,bố,mẹ và các bạn hàng xóm. Cũng hay dòi đến 1 số nhà người quen để đi chơi. Nói được nhieu nhưng nói nnhững câu ít từ. Biết nghe lời hơn trước. Trước kia ko chào ai nhưng ttập mai giờ đã bắt đầu biết chào(tuy chưa hiểu).Tuy nhiên lên lớp chơi với các bạn chưa nhiều. Còn sợ cô giáo.
Qua đây mình rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1