Mọi người ơi, hôm nay em mới nhận được kết quả chọc ối của con, kết quả bác sĩ kết luận con bị Down, khuyên nên bỏ... Nhưng giờ con được 22 tuần 4 ngày rồi (em chọc ối hôm 14/4 tại viện C mà hôm nay mới có kết quả), con đã đạp hơn 1 tháng trước, em cảm nhận được con rất rõ, nói chuyện cùng con hàng ngày...vậy mà...


Hôm nay em cũng siêu âm mốc 22 tuần thì bs kết luận: "hình ảnh thông liên thất phần màng, thất phải 2 đường ra. Đề nghị khám chuyên khoa." Bác sĩ nói tim con bị như vậy là do bệnh Down gây nên.


Giờ em hoang mang lắm, từ lúc biết kết quả em chỉ biết khóc thôi, biết là sinh con ra thì con khổ, mình khổ, đặc biệt em lại là single, công việc hiện tại là không có, phải giấu gia đình... nhưng bỏ con sao đành...


Mong nhận được chia sẻ của mọi người...