Hội những người mẹ đã bị mất con,có nguy cơ mất con và đang rất đau khổ
E lập top này là vì e thấy có chị đã lập top "Hội những người mẹ đã từng phá thai, bỏ thai(và có ý định phá thai) và chưa nguôi được day dứt trong lòng". Ở đó là những chị vì hoàn cảnh hay vì 1 lý do nào đó mà bỏ con. Còn top này để các chị em có hoàn cảnh như em có thể chia sẻ với nhau về nỗi đau của mình. Làm tất cả để cứu sống con nhưng không được. Nỗi đau mà chỉ có những ai đã từng trãi qua thì mới hiểu được nó đau đến dường nào.
Em sắp cúng 100 ngày cho bé nhà em rồi các mẹ ạ!hôm nay bé của em đúng tròn 3 tháng. Hôm qua em có đi xuống chùa thăm con, tiện đường em có ghé nhà nội. Gặp chị em đang mang thai...(đang làm lễ cúng bà nữa
@lan_giang:không phải lỗi tại bạn, chúng ta luôn muốn điều tốt nhất cho con, đều nghe và tin bác sỹ, giờ nghĩ lại chúng ta luôn trách mình thiếu tỉnh...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 15
thai qua tuần 40 nếu chưa có dấu hiệu sinh tốt nhất mổ bắt con, cơ địa bạn giống mình, chuyển dạ cổ tử cung...
Bé nhà mình mất tới nay là đc 2 tháng rồi. Cảm giác mất đi đứa con đầu lòng nó đau đến ko tả nổi. Cứ nghĩ mỗi ngay nó...