Có những điều đau lòng lắm nhưng chả muốn nói ra, vì càng nhắc tới lại càng buồn. Nhưng thôi khi lại thấy mình giống như đang trốn tránh...


Bé nhà em 3 tuổi, bé gái trộm vía xinh xắn, dễ thương, và thông minh. Bố mẹ phát hiện bé bị nghe kém từ năm 2 tuổi do con có biểu hiện " gọi không quay lại", nghĩ con bị tự kỉ nhưng đi khám lại vỡ lẽ ra là bị điếc bẩm sinh.


Khi con được 13 tháng thì gửi về ở với ông bà nội vì bố hay đi công tác, còn mẹ thì đi làm về muộn nên chăm con không thực sự chu đáo. Bé ở với ông bà nên việc phát hiện ra cũng hơi muộn.


Để mà kể ra hết chuyện thì sẽ dài dòng và em cũng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ.


Trong y học phương Tây thì phương pháp tối ưu nhất đối với trẻ điếc sâu là cấy ốc tai điện tử, nhưng đó cũng là phương án cuối cùng nếu đôi tai con không thể được chữa trị bằng phương pháp khác. Tuy nhiên, Hiện tại con đi châm cứu và đã có biểu hiện tiến bộ. Cả nhà cũng lạc quan hơn nhiều vì đôi khi nói to con có thể nghe được.


Vấn đề em nhờ các mẹ có kinh nghiệm về nuôi dạy trẻ khiếm thính chia sẻ cách giao tiếp và dạy dỗ cho con để con không bị chậm quá so với các bé cùng trang lứa.


Em xin cảm ơn !