Hoang mang khi bé gần 5 tuổi chưa biết đặt câu hỏi
Không biết trên đời này có mẹ nào khổ tâm giống mình không?Mình có bé gái rất là ngoan từ bé. Khoảng 1 đến 3 tuổi nói từ đơn rất giỏi dạy con vật, dạy đọc số, học hát, màu sắc, hình dạng rất nhanh. Cứ nghĩ con mình cũng khá. Tạm yên tâm. Mà vợ chồng cũng chẳng phải tuýp phụ huynh đòi hỏi con cái nhiều. Con năng lực đến đâu lo đến đó thôi. Cứ miễn con vui là đc. Mẹ chẳng cần thiên tài cứ làm người tốt là được. Nhưng đến khi 4 tuổi thấy lạ bé chỉ có nói câu liên quan đến quyền lợi mình. Mẹ ơi. Con đói bụng. Con đi ngủ. Con đau, bị té rồi. Con đi ị . Con không gội đầu. Đầu thơm rồi......vvv...vv.. bất cứ gì liên quan đến quyền lợi của bé. Còn thôi chưa hề thắc mắc điều gì hết. Chưa biết đặt câu hỏi. Lâu lâu mang tính chất nhận xét như. Ah. Mẹ có giày mới. Váy mới....nhà đẹp nhà này xấu vậy thôi. Bé chưa phân biệt được câu trả lời. Dạ có và Dạ không? Cứ không thích là ứ ứ còn đồng ý là lặp lại câu nói. Vd mẹ hỏi- hôm nay ở nhà với mẹ nha. Bé trả lời: ở nhà nha. Mẹ là kiên trì lắm. Dạy bảo nhẹ nhàng cả trăm lần không nhớ.
Đi nhi đồng trị liệu ngôn ngữ tuần 1 bữa 30 phút hết 150k nhưng thấy chẳng có xi nhê gì . Bé mất 15p làm quen 15 p sau bé thấy khoái là bị đuổi về rồi. Mặt bé cứ phụng phịu lủi thủi đi về thấy mà thương con. Mà mẹ bé mất cả ngày trời thu xếp đi nhi đồng đấy. Về nhà 2 mẹ con mệt hả họng. Tối có khi ăn tiệm luôn. Nhà ở KcN Tân bình lận. Tối qua nằm mơ thấy con mình thành thiếu nữ rồi mà như trẻ lên 5 tuổi. Hoang mang tột độ. Thương con quá. Bé rất ngoan hiền nghe lời ba mẹ nên ít bị la mắng lắm. Đi học ngoan. Cô giáo bảo sao làm vậy. Như cái máy vậy. Chẳng bao giờ phàn nàn. Cô giáo mà chăm cả lớp như con mình khỏe. Tự ăn tự ngủ. Mẹ bồi dưỡng cô đều đều.... mà bé không chơi thân ai. Chơi qua loa vậy thôi. Hồi nhỏ thích mẹ vẽ giờ chỉ thích chơi đồ hàng thôi. Không có gì đặt biệt cả...Hu hu bây giờ mẹ không biết phải làm sao nữa.......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1