Chào các mẹ thông thái ,


E đang sống bên Canada, y tế khác rất xa Việt Nam. E thấy mấy anh chị trong diễn đàn rất nhiều kinh nghiệm , nên xin hỏi ạ. Em lấy chồng dc 4 năm rồi mà sang Can sống còn nhiều mới lạ nên chưa dám thả bầu, hồi đầu năm nay e có thả thử và dính bầu sau 1 tháng nhưng lại bị sẩy hồi 11 tuần. Bên Canada, nếu thai phụ dưới 36tuoi ko bệnh j thì họ chỉ cho siêu âm đúng 4 lần : lần đầu 12tuan, lần 2 22 tuần và lúc 32 và 38 tuần. Và họ cho là con cái là sàn lọc tự nhiên nên ko cho dưỡng thai hay tiêm nội tiết j hết , mà e thì lại ốm yếu. Chỉ ước được về Việt Nam là sẽ đi tiêm dưỡng các thứ chắc sẽ ko sẩy rồi. Buồn lắm, rồi thì sau 6 tháng hút thai lưu, e thả lại và sau 1 tháng lại dính ạ. Lo lắng gấp trăm lần vì vẫn còn ám ảnh lần đầu. Mà cái số em ko biết làm sao. Lúc e thả với chồng là ngày 8 /11 thì tới 10/11 thì em bị cảm lạnh , nghẹt mũi đau họng. Trước khi uống thuốc e có thử thai nhưng 1 vạch, em yên tâm uống thuốc cảm. Rồi tự nhiên linh tính mách bảo kiểu j em ngày 14/11 e lại thử thai tiếp thì hiện lên 2 vạch căng đét. E nghĩ là e dính bầu ngày qh 8/11 tức mới 6 ngày trước , ko biết thuốc uống khoảng tg đó có sao ko. Mà vấn đề lớn nhất là e ho , ho dữ dội lắm ạ, ho sáng đêm ko chợp mắt tí nào, e phải nghỉ học 1 tuần vì ko ngủ dc, ho tới nhói bụng trái, và đau bụng trái luôn. Giờ mỗi lần ho là đau bụng trái lắm , ko biết có ảnh hưởng j tới bé ko nữa , vì em nghĩ bé còn mới lắm chắc khoảng 1 tuần thôi. E chưa bao giờ ho dã man như vậy, mỗi lần ho là ói cả đồ ăn, mà lại ko dc uống thuốc, em làm chanh mật ong, tắc đường phèn, lá tần dày lá, rồi súc muối mà ko hết, rồi thêm nghẹt mũi khó thở ko thở được về đêm, chồng em phải đưa đi cấp cứu nửa đêm vì ko thở được , rồi họ cũng chỉ cho thở oxy rồi nằm sáng về, vì họ nói e đang có bầu họ ko tiêm thuốc dc. Rồi họ kêu liên hệ bác sĩ sản khoa riêng của m, liên hệ sản khoa thì bả nói 11 tuần sẽ cho giấy đi siêu âm lần đầu . Hic, đợi mòn mỏi tới 11 tuần ??? Giờ e rối quá, bên này 2 vc e là du học sinh rồi định cư lại, ko gia đình bạn bè thân, e buồn tủi lắm ạ... ko biết ho vật vã điên cuồng như vậy có gây sẩy thai ko. Lo lắm. Xin mấy anh chị các mẹ yêu dấu cho e lời khuyên, e mong con lắm r.