Chào các mẹ, mình đang rất băn khoăn về con gái mình và mong được các mẹ tư vấn.
Con gái mình đã được 9 tuổi, bé xinh xắn, tính tình nhẹ nhàng, tình cảm và nhút nhát. Từ trước đến nay kể cả từ mẫu giáo, thường ở lớp con không có nhiều bạn chơi. Thường mình chỉ thấy con chơi với các bạn trai, mà cũng ko có 1 người bạn nào gọi là thân. Hồi mẫu giáo, mình được thấy cảnh các bạn gái nắm tay nhau theo từng nhóm và ngồi vào hàng, còn con mình thì ko tìm được chỗ ở gần các bạn gái (vì ko bạn nào cho ngồi cùng) nên đành ngồi đằng sau cùng các bạn con trai. Lớn lên đi học lớp 1, 2, thỉnh thoảng mình thấy con kể là có chơi với bạn nọ bạn kia nên mình cũng ko để ý nhiều. Đến giờ lên lớp 4, mình hay gợi cho con kể chuyện ở lớp thì thấy con nói con không chơi với bạn gái nào. Đến giờ ra chơi, con chỉ chơi với cô giáo cũ, nếu ko gặp được cô thì con lang thang 1 mình. Mình hỏi sao con ko xuống sân trường với các bạn thì con bảo con mệt, mà cũng ko thích. Con cũng ko chơi các trò chơi vận động giống các bạn gái khác. Chuyện này xảy ra hàng ngày làm mình khá lo lắng. :Sad:
Nói 1 chút về chuyện học hành của con mình, cháu vẫn đạt hs giỏi (lớp 80% là giỏi!), tiếp thu kiến thức thì hơi chậm. Thường những cái mới thì con phải làm đi làm lại nhiều lần mới nhớ. Trước đây mình đặt nhiều kỳ vọng vào con lắm, giờ thì bớt đi vì bản thân thấy con ko được thông minh và theo lời của các cô giáo thì thuộc loại "hơi chậm" trong lớp. Thỉnh thoảng thấy các bạn trong lớp cũng chê con như thế. Có lẽ đấy là lý do mà con mình ko có nhiều bạn. Con mình có xu hướng thích các môn năng khiếu hơn các môn tự nhiên ví dụ đàn, hát dù ko hoàn toàn có năng khiếu và mình vẫn cho cháu theo học để phát triển một cách tự nhiên.
Hàng ngày mình vẫn khuyến khích con chơi với các bạn vào giờ chơi, chủ động hơn với các bạn. Nhưng mình ko thấy tình hình có gì thay đổi. Mình lo lắm, ko hiểu phải làm thế nào để con hòa nhập hơn với các bạn. Có phải do mình đã bảo bọc con quá cẩn thận từ bé? Mình cũng lo nếu để chuyện này ko thay đổi, con có thể sẽ trở nên cô đơn, lạc lõng giữa các bạn. Có bạn nào Các mẹ cho mình xin lời khuyên nhé!!!!