Sự thể là như thế này. Từ ngày sinh con e nghỉ làm,trọn vẹn nghĩ vụ làm mẹ rồi nen e đi làm việc, mãi e mới xin được việc. Chạy đôn chạy đáo rồi nhờ người quen tìm hộ e mới tìm được người trong trẻ. Lúc đầu bà ấy nói rất ngọt. Nào là bác trông thì yên tâm thế lọ thế chai ... Cam kết ko mặc bỉm , chỉ khi ngủ trưa mới mặc. E cũng tin nhưng cũng ko quen bảo e chồng đến kiểm tra thấy lúc nào cũng mặc bỉm nhưng e nghĩ mùa này lạnh nen thôi kệ ko nói, được một tuần bà bắt đầu kêu bảo con e nghịch, bế nặng ... E nghe cũng chán nhưng thoi kệ vì bà biết m đang cần ngươi trông con nên hay kêu ca. Cứ vài hòm lại dọa e ko trông nữa, e điên tiết nhất là hôm qua bà ấy chê cháo e nấu, bảo cháo này nó ko ăn, chiều bà đưa nó ra quán ăn, bà biết quán ngon. E OK đưa tiền cho bà dẫn thằng cu đi ăn, thế nhưng tối e đón con về ko hiểu sao nó chớ hết thức ăn ra. Thì e thấy cháo này là cháo e nấu chứ ko phải bà mua. Nhưng em im lặng ko nói gì để theo dõi nốt hôm nay, sáng nay e cố tình mặc bỉm cho nó từ ở nhà đi để xem cả ngày bà có thay bỉm cho nó ko, và đúng như e dự đoán con e mặc đúng cái bim đó từ sáng đến tôi, e thương con ứa nước mắt các mẹ ah. Bà ấy lại tiếp tục chê cháo e nấu thì e mới đoan ra là bà muốn đưa nó đi để bà đơn phải lịch kịch ham lại cháo, vì e dặn lúc nào bà cho thằng cu nhà e ăn thi hâm lại rồi mới cho rau vào, sợ e cho rau vào đê từ sơm đến trưa nó ko tốt. Rồi lại dọa e trông đến tròn nửa tháng nữa thì thoi ko trong nữa. E chán quá, lại thương con nữa, nên e khẩn thiết các mẹ ở khu vực Quốc Tử Giám, an Trạch, cát linh, đoàn thì điểm biết chỗ nào trông trẻ dưới một tuổi chỉ e với ạ. E đang cần lắm ạ.