em có thằng cháu trai, đang học lớp 6. do em đi làm xa, cuối tuần mới về nên nó ra ở với bà ngoại. nhưng mà tình hình là em điên tiết với nó quá không chịu nổi. anh chị nào có kinh nghiệm làm ơn giúp cho em với


càng ngày nó càng lì và khó bảo. bà ngoại già, nên cần cháu giúp lau dọn nhà cửa, phụ ngoại nấu cơm. công việc vô cùng nhẹ nhàng. em đã khuyến khích bừng cách thưởng tiền, thưởng đi chơi, thưởng đồ chơi. nhưng vài tháng nay, tuần nào đi về cũng thấy nhà cửa bẩn, cháu ngồi xem tivi, bà è lưng lau nhà. suốt ngày cắm đầu vào tivi, học thì lười nhác, nhắc thì học, không thì thôi


lại còn tập tành làm du côn trên trường, đánh nhau này nọ. giờ mà sai bảo nó, hay la rầy nó là cái nét mặt nó ghê ghớm lắm, cái kiểu câng câng, trơ trơ tráo tráo ấy. em thì hay trò chuyện, phân tích cho nó hiểu là không nên để bà vất vả, mình làm được gì thì phải làm. nó vâng dạ rồi đâu lại vào đó. trưa nói đi ngủ, 1g dậy xem hoạt hình rồi học bài, nó lì lợm không ngủ, ngồi coi đến 2g, ngồi học gật gà gật gù. điên tiết không chịu được.


em hết cách rồi, đánh nó thì nó trơ ra, không nhỏ 1 giọt nước mắt, mà nghiến răng trợn mắt nhìn mình. nói nó thì như nước đổ lá khoai. treo phần thưởng thì chỉ được vài hôm, thậm chí em còn bảo nếu chăm học, nâng thành tích sẽ cho đi du lịch, vậy mà vô cùng lười. em chả dám nói với bố mẹ nó, vì bố mẹ nó đánh đòn ghê lắm. mà nói thật là 2 tuần nay về nhà tức nó quá nên không nói chuyện, không đả động gì đến nó cả. cuối tuần về cũng chả mua quà gì nữa hết.


anh chị làm ơn giúp em với ạ