Ghét người khác trong lúc mang bầu..thì con sinh ra giống người đó,phải không?
Haizzza..mình đang có bầu,mà cứ nhắc đến người đó mình lại phát điên,hàng ngày phải đối diên nửa,cố gắng không nhìn đến mặt người đó,nhưng mình với bà chị mình nói chuyện cứ phải nhắc đến để trút nổi bức xúc...mẹ mình nói đang có bầu mà ghét người khác thế nào thì con mình sinh ra sẻ giống người đó,nhất là người đó có họ hàng với mình nửa...có thật thế không các mẹ,bức xúc quá mà không thể làm gì,chỉ cố gắng tránh mặt,nhưng cứ nói đến người đó lại thấy tức giận.Con mình mà giống người đó chắc mình buồn vô hạng,nhất là cái khoảng tính tình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ơ chị dại, biết thế ghét Ngọc Trinh. Giờ sắp đẻ bé thứ 2 rồi,...
cái sự ghét nó hình thành tự nhiên mẹ nó ơi,đâu giống mình ăn uống,mà...
:))
Đấy là hậu quả của việc ghét một ai đó mà. Nếu đúng như suy nghĩ của mẹ cháu là...
Mẹ này ác nhẩy ,tớ khóc còn cậu thì cười:((