Gấp!!! Các mẹ giúp em, tập 2 khi chưa sẵn sàng....
Các mẹ ơi, em stress chết mất, từ hôm qua đến giờ em cứ như người trên mây ấy.
Em chậm kinh 15 ngày rồi, cách đây 1 tuần e thử que 1 vạch. Hwa với hnay e thử thì lại lên 1 đậm 1 mờ, e đi siêu âm ổ bụng thì chưa có gì hết. Em thì sinh mổ, bé con mới được hơn 16 tháng. Nhà e cũng có kế hoạch dùng bcs rồi, không hiểu sao vẫn rơi vào tình huống này...
Giờ e nghĩ chắc 80% em dính rồi, nhưng vấn đề là em chậm cả nửa tháng, siêu âm không thấy gì, liệu em có bị thai ngoài tử cung không các mẹ?
Có mẹ nào bị như em rồi cuối cùng lại thành không có bầu không ạ? Em sợ quá, giờ 1 đứa em đã thấy sợ rồi, cả 2 vợ chồng đều chưa thực sự sẵn sàng có thêm đứa nữa.