MONG MỌI NGƯỜI CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIÚP HAI MẸ CON EM!!!


Lần thứ 2
mang thai, vừa vui sướng vì lại bất ngờ lần nữa, nhưng lại vừa lo lắng bội phần.


Lần thứ nhất, mang thai được 2 tháng (02/09 và 03/09), đến
30/03
em bắt buộc phải bỏ con do ở tuần thứ 7, em bị Rubella.


Sau 3 tháng
, em lại có em bé rồi, đến giờ được hơn 4w, nhưng em lo lắng quá, xin các mẹ ở đây chỉ bảo giúp em, thêm nhiều ý kiến để em và con được bình an!


11/07
em thử thai, 1 vạch.


23/07
đi khám phụ khoa, đồng thời em đã siêu âm luôn xem mình có em bé không? Em đã cứ nghĩ siêu âm là chính xác chứ không hề biết rằng khi thai bé quá thì siêu âm sẽ không thấy gì.


Vì không thấy có thai mà sau khi vào khám phụ khoa, em đã uống các loại thuốc sau (hình như tất cả đều không được dùng khi mang thai?):


- Neo-tergynan: đặt âm đạo, 6 ngày;


- Kháng sinh Ospexin: uống 5 ngày liền, mỗi ngày 4 viên;


- Nước rửa Betadin: 1 lọ;


- Fluconazos trị nấm: chồng 1 viên, vợ 1 viên;


- Canesten: bôi ngoài âm đạo.


30/07
dậy thử thai, 2 vạch.


01/08
đi siêu âm, thai hơn 4w, đã có hình ảnh túi ối nhưng chưa rõ.


Như vậy, em đã dùng tất cả các loại thuốc trên khi thai 2-3 tuần. Và
từ hôm 31/07 đến 03/08 em bị đau họng, nhức đầu và sốt trên 38 độ
. Em đi khám bác sĩ không cho thuốc gì, về nhà em cố ăn, uống dấp cá, đánh gió cho hạ sốt, ngậm quất hấp mật ong, ngậm nước muối xúc miệng hàng giờ.


Bác sĩ siêu âm hôm 01/08 bảo em phải theo dõi, xét nghiệm các loại, nhưng bây giờ con còn bé thế, em nghĩ xét nghiệm cũng chưa đưa ra được kết luận gì, trong khi em thì không được khỏe như người ta.


Em dự định: trong những tuần chưa nghén này thì cố ăn đầy đủ vì lần trước nghén em hầu như không ăn được gì. Tới 7 tuần đi SA tim thai, tiếp tục giữ gìn tới 12 tuần đi SA dị tật thai nhi, sau đó quyết định sau. Huhu!


Các mẹ ơi, giúp em với, em lo lắng lắm lắm!


(Topic
18 ngày có con - nỗi đau khi mẹ bị Rubella
là của em, http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=226725)


Em sẽ ra sao đây nếu như phải bỏ con lần nữa??? Em thật sự lo lắng!


(Nếu không đúng mục Tâm sự, em nhờ Mod chuyển giúp bài em sang mục Mang thai – chuẩn bị sinh. Em cám ơn!)