Anh chị à!


Có lẽ em sẽ bị anh chị mắng đấy. Nhưng sao đây? Có đôi khi em tự cho phép mình dễ dãi 1 cách đáng khinh.


Em không yêu, nhưng vẫn vượt quá giới hạn với người ta. Và cái lỗi ngớ ngẩn là... lười đi mua thuốc tránh thai: trời nắng ngại đi, mưa thế này đi làm sao, tối rồi...


Giờ trong bụng em là 1 sinh linh khoảng 3 tuần tuổi mà em sẽ không giữ lại. Em không yêu người ta, cũng không hiểu rõ gì về người ta cả. Em sẽ không cưới dù hiện tại em đã 27t, dù người ta nói sẽ cưới.


Có thể em ích kỷ. Nhưng em không thể đánh đổi cuộc đời bên cạnh người mà có thể sau đó lại li dị. Cuộc sống sau đó cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn. Còn nữa, em hiện tại không 1 xu dính túi, công việc cũ đã nghỉ, mới chưa xin. Để nuôi bản thân thì ok nhưng thêm 1 bé thì... quá khó. Làm bà mẹ đơn thân... em ko làm được.


Anh chị cứ mắng em đi. Em muốn được nghe mắng và biết mình đã làm gì, đang làm gì... biết em dại dột ra sao, ngu ngốc thế nào. Em đáng chết ngàn lần.


Con à, mẹ nghĩ mẹ sẽ phải xin lỗi con. Nhưng nếu sinh con ra mà không lo được cho con thì mẹ càng có lỗi. Hiện tại, con rời xa mẹ nhưng mong lần sau hãy lại đến bên mẹ. Mẹ hứa không để con đi nữa đâu.


Mẹ yêu con.