Dì đi thi Rung chuông vàng, có mang quyển sách này về nhà cho mẹ đọc.


Nhân vật chính trong đó thật là giỏi, thật may mắn vì có bố mẹ bảo ban, hướng dẫn phát triển tài năng.


Lòng tràn đầy quyết tâm, mẹ đọc quyển sách suốt cả ngày, quyết tâm áp dụng cho Bảo Ngân của mẹ.


Bảo Ngân đang gặm điện thoại, lê la khắp nhà, mẹ lôi con lên giường, con ưỡn ẹo, gào khóc.


- Trật tự, trật tự, nghe mẹ. Áo đẹp đâu, đây này (chỉ vào áo), quần đẹp đâu, đây này (chỉ vào quần).


-??? ( Trố mắt nhìn).


- Áo đẹp, quần đẹp.


-???? (Thộn cả mặt).


- Trời ạ, áo đẹp, quần đẹp này.


- É é ....( Ưỡn ẹo, nằm vật ra giường, đòi bò xuống sàn nhà).


- Nào, có muốn đến Havard không. Con học nào, lại áo đẹp, quần đẹp nào....


- É é é é é


Bó tay.