Kinh nguyệt không đều, em lo lắng cho khả năng làm mẹ, sau khi lấy chồng, e tìm đến bác sĩ, kết quả : đa nang, khó có thai... Mọi thứ như sụp đổ trứớc mắt em.e khao khát làm mẹ, em điều trị, e chich mũi thuốc đầu tiên và được dặn dò sẽ có kinh nguyệt ở vài ngày tới... Em lo lắng,lên mạng xem thì ở đâu cūng nói khó thụ thai, em hoang mang và lo sợ hơn, em muốn mang thai,muốn có con, dù phải vất vả và đau đớn như the nào cũng chấp nhận, dù phải đánh đổi cả mạng sống
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vào...
Mình...
Do...
Mình cũng đa nang , mình 3 tháng rồi ko thấy kinh
Bạn chỉ cho mình thuốc trị với, bạn có baby chưa?
nhg mà cũng đừng quá lo nghĩ, không ăn uống không nghỉ...