TẤT NHỮNG BẬC ANH TÀI ĐỀU TỪNG…CỞI TRUỒNG TẮM MƯA, bởi ai cũng đều là một đứa trẻ!



Vậy tại sao con bạn không thể là một Elon Musk, một Steve Jobs tinh tế, một Mark Zuckerberg hay đơn giản là một người cá tính, dám theo đuổi ước mơ?!



Mọi đứa bé sinh ra đều là thiên tài, là bản thể duy nhất, đừng để cái “nhà máy” giáo dục và xã hội ngoài kia dập khuôn con bạn thành một sản phẩm vô hồn, thiếu cá tính, thành một người mang đặc thù của xã hội giai đoạn đấy. Con bạn sẽ dám sống, sẽ là hiện thân của những điều mới mẻ, là hiện thân của điều mình lựa chọn, chứ không phải là tấm gương phản chiếu xã hội đương thời.



Tre già rồi măng mọc, sẽ có những lớp người mới thay thế các vị trí trong xã hội để lại. Bạn muốn con mình ở vị trí cao hay đơn giản là một thanh niên sáng xách cặp đi tối xách cặp về rồi nằm xem những chương trình hài giải trí thay vì đọc sách và trăn trở cho những điều vĩ đại hơn.



Ta có thể trách bản thân mình không có nền tảng vững chắc để đi xa thì nên trang bị cho bé một nền tảng thật tốt để bé có quyền lựa chọn, sống hết mình với lựa chọn đấy và đi xa hơn thế hệ cha chú của mình. Đừng biến con bạn thành kẻ vô danh!



Lựa chọn đầu tiên bạn có thể chọn thay cho bé trước khi bé đủ trưởng thành để tự lựa chọn cho mình, đó là: SỨC KHỎE! Hãy cho bé một sức khỏe vượt trội!


webtretho