Cha mẹ sinh con ra nhưng lại không nuôi dạy được con trở thành một người tốt đó là lỗi của ba mẹ, nhưng các bậc cha mẹ sẽ như thế nào khi con mình cãi lời mình và bỏ nhà ra đi? Mình thật sự cừa tức mà vừa lo cho con của mình.

Dạo gần đây đứa con gái của mình nó rất khác so với những ngày trước, nó không còn là đứa con gái ngoan hiền và nữ tính của mình nữa rồi. Mình rất bất ngờ khi thấy con mình như thế, mình vô tình thấy con mình đi chơi thân với một đám bạn mà trước đó con có về tâm sự nói với mình rằng rất ghét đám đó vì đám đó hư hỏng không ra gì các thứ vậy mà giờ con mình lại chơi thân mình rất phiền rầu. Có lúc mình hỏi con, con nói là đám bạn đó tốt lắm chỉ cho con học được nhiều điều khiến bản thân trở nên tốt hơn hẳn nhưng mình thì thấy con mình ngày càng trang điểm càng đậm không phải là mình không cho con trang điểm nhưng vì con mình bây giờ trang điểm suốt và đi chơi cũng nhiều, có lần mình nói con bớt trang điểm đậm lại đi con không thôi hại da lắm con nó giận dỗi và bỏ lên phòng không ăn uống gì cả nên mình phả xuống nước xin lỗi con. Bây giờ thành tích học tập của con bé xuống dữ lắm từ một đứa học giỏi nhất lớp mà bây giờ đứng gần cuối lớp, mình nghĩ rằng con mình hư thật rồi, về mình có nói chuyện này với con, con có lớn tiếng bảo mình đừng có xen vào chuyện riêng tư của con không thôi con sẽ từ mặt gia đình này, lúc đó mình như bị điêu đứng và tim như thắt lại vậy không ngờ con mình lại nói ra được lời như vậy đối với mình. Rồi sáng hôm sau, mình lên phòng gọi con thì thấy con đã bỏ đi chỉ để lại bức thư tạm biệt và cho đến bây giờ làm đủ mọi cách mà vẫn không tìm được con mình, mình rất sợ mọi người ơi. Mọi người chỉ cách giúp mình với ạ