Mình lấy chồng cách đây hơn 2 năm, năm ngóai chồng mình có bị quai bị rất nặng phải vào viện E nằm. Hiện giờ nó vẫn còn ảnh hưởng tới đời sống vợ chồng mình và khả năng có con. Vợ chồng mình vẫn chưa có con.
Chồng mình nói vừa mới đi khám lại tại viện 103, họ nói rằng hormon nam tính giảm mạnh và rất khó có con được. Chồng muốn li hôn vì sợ rằng mình sẽ vất vả với 1 đời sống gia đình trong vài ba năm tới, không sex, không con cái thì mình sẽ chịu đựng nổi không.
Mình đang rất buồn. Có ai từng rơi vào hòan cảnh như mình không? Cho mình xin lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nên mình chỉ dám nói lên suy nghĩ riêng của mình
Vợ chồng bạn đã tìm hét cách chữa trị chưa?
Nếu...
mình thấy bạn viết là "vẫn chưa có con", còn hy vọng chứ nhỉ ?
Không ai nói trước được điều...
Bạn ơi! Hãy là chỗ dựa cho anh ấy! Coi như số phận mình như vậy! Anh ấy yêu thương bạn như vậy...