Chẳng là em có chồng được 9 tháng rồi, lúc đầu cũng ngán chuyện con cái lắm nên chưa muốn có con sớm, nhưng thấy vô sinh cũng nhiều nên đâm lo, rồi để đại vậy mà cũng 9 tháng rồi híc híc, giờ thì tháng nào em cũng ngóng, thấy ai có tin vui là lòng buồn vô hạn, không biết do mình hay do chồng, 2 vc cũng tính đợi đủ năm rồi khám tổng quát luôn. Nhưng tháng này linh tính mách bảo em có tin, mà nằm mơ thì thấy thử lên có 1v nên sợ không dám thử, thử xong rồi lại buồn như mấy tháng trước, với cũng chưa đến kỳ kinh huhu. Bữa giờ người cứ mệt mệt, khó thở, chán ăn, hôm qua đếm nhịp mạch ở tay thấy 85/phút, mà lúc trước cũng k có đếm, các mẹ chia sẻ dấu hiệu mang thai tuần đầu tiên của các mẹ cho em biết với!!!!! Với em nghe nói chân mày dựng với cổ ngẳng là có thai, mà không tưởng tượng ra được chân mày dựng, cổ ngẳng là như thế nào, cm mô tả chi tiết cho em với!!!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
bạn thế nào rồi,mình còn 5 ngày nữa tới QKD rồi mà chẳng thấy dấu hiệu gì,huhu,đau ngực như mấy tháng trước thì chắc ...
chúc mừng bạn nhé,cho mìn...
bạn đã chuẩn bị công cuộ...
Mình thì tập 1 con trai nên mong con gái, chưa đến QKD nữa nên để coi tháng này như nào rùi mới...
mình cũng...