Mình đang rất buồn vì suy nghĩ lung tung không thoát ra được. Mình đã có 2 con rồi và sẽ không nghĩ sẽ có thêm đứa nữa. Nhưng không ngờ mình có thai ngoài ý muốn và đến tháng thứ 3 mới biết nên bây giờ bác sĩ không can thiệp vì thai lớn và vì vết mổ con trước còn mới (14 tháng) nên phá thai sẽ nguy hiểm cho mẹ. Lúc đầu mình nghĩ thai nhỏ định bỏ nhưng khi siêu âm và phát hiện thai lớn mình cũng không đành lòng nhưng vấn đề là lúc có thai mình không biết nên có đi chích ngừa. Đã khám nhiều bác sĩ người thì kêu bỏ ngay (mẹ phải chấp nhận nguy hiểm), người thì nói không sao cứ để theo dõi vì bây giờ muốn bỏ cũng khó và làm các xét nghiệm xem em bé có bị ảnh hưởng gì ko? Bây giờ mình đang chờ kết quả không biết ra sao nũa. Lúc đầu mình nghĩ thôi trời cho thì cứ nuôi chứ biết làm gì hơn nhưng một lần nữa mình thật sự buồn khi biết sinh bé năm nay là mệnh hoả còn vợ chồng mình mạng thuỷ. Sinh bé sẽ khắc cha me hao tài tốn của và không làm ăn lên được từ đó sinh ra VC cãi vả, bất hoà... nói chung là không tốt. Mình thật sự rất hoang mang vì sinh bé ra nuôi là 1 cố gắng lớn của mình vì mình nuôi con rất cực và cuộc sống đang tạm đủ. Mình vừa mất việc nên giờ có thai thì khả năng xin được việc làm rất thấp. Nhiều điều buộc mình phải suy nghĩ không biết phải làm sao để mọi chuyện tốt đẹp hơn. Mọi người cho mình lời khuyên để mình có thể vượt qua.
Chia sẻ với mẹ Billy nhé. Mình hiểu là bạn trong lòng cũng đã có ý muốn giữ bé lại phải không? Hoa cho bạn nè:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: Mình không hiểu biết...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nói chung thủy này là Đại Khê thủy - Nước...
Mình không hiểu biết...
Tớ không dám khuyên gì cả . Khuyên bằng ý chí thì tình cảm rất...
thì em thử hỏi thêm ý kiến vài ba bác...
Bác sĩ khuyên thế nào thì nên theo bạn ạ. Quan trọng là bạn ấy, phải biết yêu thương lấy chính bạn....