Ngày con chào đời , mẹ như 1 đứa con nít , mà thật sự mẹ đã biết là người lớn đâu . mẹ thấy con khóc rõ to , Mẹ hét lên , mẹ hỏi tại sao con khóc . Mẹ ngây thơ đến nỗi mọi người phì cười vì mẹ . Mẹ ko quan tâm mẹ có khỏe không . Mẹ chỉ muốn nhìn con , mẹ chỉ muốn nhìn hình hài con mẹ . Mẹ đã cười ...mẹ biết con mẹ khổ , con mẹ bất hạnh hơn nhiều những đứa trẻ khác . Mẹ biết nhưng vì con bây h , mẹ không màn , mẹ khướt từ tương lai tươi sáng Giết con mẹ không làm đc , mẹ là mẹ mè , mẹ cố gắng giữ con chỉ vì con là con câ mẹ


Mẹ phải đi đây , mẹ đi vì mẹ nghèo quá , mẹ đi ,con ở lai với ngoại nha , dù đi đến đâu , tim mẹ vẫn hướng về con , mẹ cố gắng đem đến những gì có thể cho con , con biết dù phương xa , nụ cười của con , ánh mắt của con luôn ẩn hiện trong giâc ngủ của mẹ . Mẹ xin lỗi con , mẹ quá nghèo , mẹ quá bất hạnh để sinh con ra , để đem đến những điều tốt đẹp như những người mẹ khác làm cho con mình , Mẹ thật tình ko muốn đâu con ơi , Nhưng tim mẹ nát tan khi nhìn con không bằng bạn bè , mẹ nát tan khi con hỏi mẹ ơi ba đâu , mẹ nát tan khi mọi người khinh bỉ con trong khi đó là lỗi của mẹ .



Ánh mắt trong veo đó , mẹ lẫn tránh bao nhiêu năm nay , nhưng chưa bao h mẹ hết yêu con và sẽ chẳng có yêu con bằng mẹ . Bây h con đã khôn lớn đã 7 năm rồi , nhìn con , mẹ không thể ngờ đc , con chính là hình hài mà mẹ tạo ra . Hãy chạy vào vòng tay của mẹ hỡi con , đã 7 năm , mẹ xa con , mẹ có lỗi , mẹ thật sự có lỗi , mẹ ân hận lắm , hãy hiểu cho mẹ , trái tim mẹ cũng bằng máu bằng thịt , mẹ cũng là con người , mẹ có sự đố kỵ , tham lam , mẹ nhìn người ta mà muốn đc như vậy , mẹ nhìn con người ta mẹ cũng mơ ước con mẹ đc như vậy . Có lẽ mẹ quá tham lam , không hiểu cảm giác của con , cần mẹ biết nhường nào , bây h , mẹ phải làm sao , mẹ không thể thở đc , mẹ đau nhưng từ trong lồng ngực kìa , nó đau lắm con ơi . Bây h con nhìn mẹ khác rồi , cũng ánh mắt đó nhưng h đây không còn hình bóng mẹ nữa . Làm sao đây ,trời ơi..................


Con của mẹ đã không còn mặn mà với mẹ nữa , mẹ đã khóc rất nhiều , mẹ khóc vì mình thì ích mà khóc vì số phận của con thì nhiều . Ước gì mà ngày xưa mẹ đã ko có con ....nhưng con là con của mẹ . Tình mẫu tử nó thiên liêng như vậy đó . Nếu như ngày đó mẹ có đủ can đam dứt bỏ con đi , Nếu.....


Nhưng mẹ không thể , mẹ ..... Vì mẹ....