TÂM THƯ - CON MUỐN ĐƯỢC SỐNG !


(M.N CÙNG CHIA SẺ TÂM THƯ NÀY ĐỂ ĐIỀU KÌ TÍCH XUẤT HIỆN ) XIN CẢM ƠN.


Cháu tên Nhi, mẹ bé Phạm Hoàng Thiên Bảo quê Đồng Tháp. Hiện cháu được điều trị tại phòng hồi sức Ngoại tổng hợp bệnh viện Nhi Đồng 1.


Nay cháu viết tâm thư này kính mong hiểu cho nỗi lòng người mẹ đang tìm cách cứu con. Con mang căn bệnh hiếm trên thế giới, con là 1 trong số 10 ca ấy. Sau 2 tháng điều trị tại đây, BS thông báo với GĐ là không biết nguyên nhân bệnh và cũng chưa có cách điều trị cho con. Cháu suy sụp trước sự ấy, nhưng cháu luôn hi vọng điều kì tích xuất hiện. Cháu cũng có tìm hiểu về bệnh viện Vinmec, nơi GS Liêm đã cấy ghép tế bào gốc thành công ca đầu tiên của Việt Nam.Tình trạng bệnh của con rất giống như em ấy. Con đã không bú không đi tiêu được từ ngày 02/10/16 đến nay, con được truyền đạm và chất duy dưỡng duy trì sự sống. Con ọc dịch xanh rất nhìu. Sau khi hội chẩn toàn diện nhiều lần các BS quyết định mổ tìm nguyên nhân. Lần mổ đầu tiên, con rất nguy kịch, đã cắt bỏ 50cm ruột và thủng 2 lỗ. 5 ngày sau xì mối nối. Bs đã kéo dài thêm 3 ngày sau nữa cho sức khỏe con ổn rồi mổ con lần 2, lần này con càng nguy kịch hơn, đã cắt thêm 40cm ruột và thêm 1 lỗ thủng. Bs thông báo Gđ về tình trạng xấu nhất. Thật may sau nhiều ngày cố gắng chống chọi tìm sự sống con đã vượt qua được cơn nguy kịch ấy. Sau gần 20 ngày điều trị con khá ổn, ọc ít dịch lại. Bs bắt đầu tập con uống nước đường. Nhưng khi con uống lại thì lại ọc dịch rất nhiều cho đến nay. Tình trạng chung của cháu BS nghi ngờ con bị liệt ruột bẫm sinh, suy dinh dưỡng nặng, suy thận mạn, nhiễm trùng máu. Các BS ở đây đã cố gắng tìm để làm điều tốt nhất cho con. Mổ lần 3 này nguy hiểm rất cao và BS chỉ hi vọng. Gđ e cũng mong kì tích xuất hiện, thành công và con được sống.


Mong muốn của mẹ con cháu bây giờ là có thể tìm được Giáo sư Nguyễn Thành Liêm cứu giúp con. Hiện gđ cháu không có khả năng đưa con ra được bv Vinmec vì sức khỏe con rất yếu và điều kiện chi phí.


Gđ cháu kính mong được các BS ở VN hỗ trợ cứu giúp con. Cháu mong muốn tâm thư này có thể chạm đến trái tim người thầy thuốc !


Con muốn được sống !