Xin chào các mẹ. Đây là lần đầu tiên em viết bài tâm sự.


Quả thực em cũng đang tuyệt vọng lắm không biết làm sao cả.


Con trai em mới sinh được 1 tuần tuổi, giờ con không chịu ngậm ti mẹ. Em sinh mổ nên ban đầu chưa có sữa, đưa vào cho bé ngậm thì bé có mút vài cái rồi nhất định từ đó về sau không chịu ngậm nữa. Con tìm mọi cách gạt ra, đói khóc đến tím tái người chứ nhất định không bú. Em có đút từng thìa cho con nhưng cũng đc 1 2 hôm rồi con không chịu nữa. Giờ đành phải cho bú bình. Thỉnh thoảng em vẫn nhét đầu ti vào miệng con rồi nặn sữa ra dỗ con bú nhưng con vẫn cứ khóc ré lên :'( Đầu ti em thì hơi dẹt về hai bên nên chắc con không thích :(


Giờ em cũng khôbg biết làm sao hết. Em sinh mổ nhưng qua hôm thứ 2 đã phải cong lưng vắt sữa cho con. Giờ vì con không chịu bú nên vẫn phải dặm thêm sữa ngoài. Ngày thì không sao nhưng đến đêm không kịp pha sữa, chưng sữa con khóc đến khan cả tiếng. Em thì chẳng ngủ được bao nhiêu cả. Con khóc, mẹ thì cứ nước mắt ngắn nước mắt dài. Giờ em đuối quá các mẹ ạ. Không biết có thể chịu đc đến bao lâu nữa.