Mình có con gái lớn năm nay học lớp 8. Từ trước cháu đã có tính tự lập, cá tính mạnh tuy nhiên vẫn rất thương và nghe lời mẹ. Nhưng từ năm lớp 7 thì cá tính cháu ngày càng mạnh, chỉ làm theo ý mình, hay mắng em và đối đáp từng câu với bố mẹ. Sức học năm lớp 8 cũng giảm sút hơn so với các năm trước. Là người có tâm lý nên mình rất thông cảm với tính cách tuổi dậy thì của con và cố gắng gần gũi, quan tâm hỏi han tới cháu. Nhưng chỉ đc vài hôm là tính cháu lại đâu vào đấy. Mắng mỏ thì cãi lại, phòng riêng bừa bãi, mẹ dọn phòng thì không hài lòng, ném đồ bừa bãi để phản ứng. Để cháu tự dọn thì nhắc nhiều lần không thực hiện với lý do bận học. Mình cũng đã trao đổi với cháu để giảm tải việc học thêm nhưng cháu không đồng ý. Mình rất buồn và lo lắng về sức học cũng như tính cách của con, nếu cứ mãi thế này thì con mình sẽ trở thành 1 "gái đoảng" mất thôi!! hic hic. Các mẹ nào có con gái lớn tư vấn giúp mình với, tình hình cứ thế này thì e rằng tình cảm mẹ con sẽ giảm đi mất, mà mình thì rất sợ điều đó. Cảm ơn các Mẹ!