Con gái mình đang học lớp 1 tháng 9 tới là lên lớp 2 rồi nhưng bé quá nhút nhát. Con nhát đến mức cô gọi đọc bài một mình thì khong dám đọc mà im lặng ( đọc đồng thanh hoặc nối tiếp bạn thì Ok) con đọc rất tốt. Trong tất cả các hoạt động tập thể con rất thích nhưng không dám thể hiện mình, ở nhà thì nghịch như giặc. Các cô giáo con nghĩ là con có vấn đề khuyên mẹ cho đi gặp bsi tâm lý. Mình thì thấy con bt nhưng riêng khoản giao tiếp bên ngoài thì nhút nhát . Mẹ nào biết bsi tâm lý gioi ơ HN giới thiệu giúp mình với. Nhút nhát là rất thiệt thòi. Một phần cũng do tính cách và thừa hưởng tính ít nói của bố. Năm nay mình cũng muốn chuyển trường cho con nhưng nếu cô giáo lạ thì con sẽ không nói gì cả lại im lặng thì trường nào họ nhận ( con mình học tư thục). Mẹ nào có con như vậy vào chia sẻ kinh nghiệm cho mình với, quá buồn phiền vì con!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1