Con gái 19 tháng tuổi mà dữ quá làm sao hả mọi người
Bé nhà e là bé gái mà dữ dằn quá các mẹ ơi. Đụng ai cũng đánh, cào cấu mặt. Lại có em nhỏ mới 1 tháng tuổi nữa, nhỡ ra cái là cào em. Lúc thì ôm hôn em thắm thiết lúc thì cấu chả biết đâu mà lần. Mà con em nó thuộc dạng hiếu động, ko thấy đi chỉ toàn thấy chạy, chạy tới chạy lui, thích chơi đá bóng xem bóng chứ ko thích chơi búp bê. 13-14 tháng đã bập bẹ nói, giờ nói nhiều kinh khủng. Mà nói gì cũng hiểu cả ý. Đến nổi nhà em nói chuyện với nhau về bé mà cũng phải ý tứ ko là nàng ngồi đơ ra nghe, chơi thì chơi mà để ý mọi người xung quanh nói gì lắm. Cái gì ko thích là bay vào đánh chứ chat khóc lóc gì. Đôi khi đang chơi vui vẻ cười cười nói nói, giơ tay cấu mặt mẹ cái, mẹ trở tay ko kịp. Bà ko dám cho đi trẻ luôn vì sợ đánh bạn rồi bạn đánh lại cho thì tội. Em đọc báo nhiều nên cũng hạn chế ko đánh con, giận lắm mới tét vào mông cái rồi đứng dậy đi, còn ba thì ko ở vơi con nhiều nên chìu lắm, có đánh đập bao giờ, chả hiểu sao lại dữ dăng thế. Giờ làm sao hả các mẹ, sợ lớn thêm tý tuổi nữa ko trị đc quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1