Con em đã hết biếng ăn... chia sẻ cho các mẹ kinh nghiệm nè
Chào các mẹ...
Con nhà em năm nay 5 tuổi rồi trộm vía ai cũng khen em khéo nuôi vì con bụ bẫm nhanh nhẹn... nhưng được như ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì, còn nhớ đợt nó 3 tuổi, đúng là ác mộng đời em... Là con đầu nên em chăm lắm, vc em làm văn phòng lương cũng thấp nhưng mà riêng vụ ăn uống cho con thì bọn e cũng cố đầu tư cho tốt nhất thế mà chăm mãi nó chỉ được 12kg. Thật ra em cũng không quá quan trọng vụ cân nặng, cái em lo là vì nó lười ăn kinh khủng...
3 tuổi mà mỗi bữa ăn được nửa bát cơm, thịt thì ăn ít, rau thì không ăn... Sữa uống ít, chỉ ăn bánh kẹo, xúc xích là nhanh... Chán nản vô cùng.
Bao nhiêu mẹo các mẹ mách, lên mạng search đủ kiểu mà chẳng có gì thay đổi. Em cũng chăm đổi món lắm, nay ăn thịt lợn thì mai thịt bò, ngày kia hải sản... thay đổi liên tục đấy, không có món nào ăn liền mấy ngày bao giờ mà nó xúc được vài thìa rồi nhè...
Ăn phải dụ xem hoạt hình, ca nhạc mới chịu thêm được mấy thìa nữa...
Đang mệt mỏi thì đợt đó đưa bé đi lớp mầm, có công ty họ phát sp yến sào dùng thử giúp con ăn ngon... Thấy họ phát rồi có bao bì, nhãn mác, giấy của bộ y tế... em cũng mang về thử 1 chai...
Trộm vía, sau 1 tuần nó ăn ngon hơn các mẹ ạ. Em mừng quá, chạy ra hiệu thuốc tìm mua thêm vì ngta dặn uống trong khoảng 1-2 tháng cho dứt hẳn...
Dùng xong hơn 1 tháng thì e ko cho dùng thêm vì không muốn lạm dụng các loại thuốc bổ cho trẻ con nhưng mà con em dừng uống r vẫn ăn uống đều...
Giờ thi thoảng 8-9 tháng em mới cho dùng 1 đợt vì thấy nó cũng tốt, Tp an toàn... Giờ thì con em 5 tuổi 19kg rồi các mom ạ... :D
Em thấy nhiều mom đang loay hoay mãi nên em chia sẻ chuyện cá nhận e thôi, không có quảng cáo gì hết...
Vỏ bao bì loại em cho con nhà e uống đây này, giờ bên đó ra loại Yến huyết mới, mấy bà bạn em dùng cho con bảo cũng ok lắm. Mẹ nào bế tắc về vụ ăn uống của con thì thử
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1