Thế là cũng gần 1 năm kể từ ngày con xa mẹ. Tuy mẹ chưa từng được gặp con nhưng mỗi khi nghĩ đến con là mẹ lại không cầm được nước mắt.
Bé Minh của mẹ, giờ này con đang ở nơi đâu?
Con có được đầu thai vào một gia đình tốt bụng hay là con vẫn đang ở đâu đó trong vòng luân hồi. Mẹ thì vẫn đang mong chờ được thấy mặt đứa con của mình, được ẵm bồng và chăm sóc. Nhưng sao khó quá.
Sau một trận ốm liệt giường và được những người bạn chăm sóc. Không hiểu sao mẹ càng lại nhớ đến con. Nếu con ở bên mẹ thì chắc mẹ không thể nào ốm được. Và mẹ có lẽ sẽ trưởng thành hơn. Mẹ cảm nhận rằng "lập gia đình không làm mẹ trưởng thành hơn, nhưng việc sắp làm mẹ, cho dù chỉ là phút chốc cũng làm mẹ thấy mình vĩ đại hơn".
Mẹ nhớ con nhiều lắm con ah. Bao giờ con lại về bên mẹ đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1