:( Chào các mẹ, có mẹ nào như mình không. Giúp đỡ cái nào.
hiện giờ mình đang rất đau đầu vì bé thứ hai nhà mình được 20 tháng nặng gần 13kg, biết đi từ lúc 1 tuổi, nhanh nhẹn nhưng lại chậm nói. Hiện giờ mới chỉ một câu bà ơi bà. Bé rất ít khi thể hiện sở thích của mình ra ngoài hay để ý đeens mọi thứ xung quanh. Mình có dạy chào, tạm biệt, ... Nhưng bé chỉ cười và lắc đầu không chịu làm theo. Bé chỉ quen vỗ tay, ồ zê chứ không làm gì khác cả. Khi bé muốn gì bé cầm tay mẹ chỉ dẫn ví dụ đang xem ca nhạc trên ipad đến bài bé ko thích bé sẽ cầm tay mẹ dí vào màn hình chỉ dẫn mở bài khác nhưng nếu mẹ hỏi mở bài khác nhé thì bé lại không gật đầu hay lắc đầu gì cả. Khi mình chỉ con lợn, con bò hay ông trăng bé cũng chẳng quan tâm đến và không nhìn theo tay mẹ chỉ, thậm chí gọi tên bé bé cũng không quay lại. Chỉ khi bé nhìn thấy mẹ, mẹ vẫy bé thì bé quay lại thôi.
Ở nhà mình neo người, khi nấu ăn hay khi cho bé ăn mình muốn nhanh nên toàn mở tv hoặc ipad cho bé xem thành ra bé cứ nhge tiếng nhạc là phản xạ nhanh nhưng mẹ gọi thì lại không phản ứng. Mọi người bảo là phải cho bé va chạm nhiều đi để bé nhận thức chứ giờ không để ý đen ai. Đặc biệt mc mình cứ nói là con mình chả để ý tới ai và so sánh với thằng cháu ngoại của bà làm mình nhiều khi tủi thân lắm. Các mẹ có cao kiến gì giúp mình cho con sớm biết nói và tăng cường khả năng giao tiếp với mọi người không?:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1