Các mẹ ơi,


Con trai em đã được 17 tháng rồi mà vẫn chưa nói được mấy, chỉ 'bà bà','bà ơi' con thì là những âm thanh không rõ như lúc khóc thì 'mình mình' , 'tào tào' 'à ù'. Các mẹ có cách gì không mách em với, em sốt ruột quá. Trước thì em hay cũng cho cháu xem ca nhac Xuân Mai, Đồ rê mí, sau nũa là cho xem đĩa tieng Anh cho trẻ nhỏ của giáo sư Tizer ý, nhưng mọi người bảo chưa nói được tiếng Việt mà đã cho nghe Tiếng Anh thế thì cháu sẽ phát âm lung tung nên em cũng đã dừng rồi.


Mỗi lần em muốn dạy cháu gi đó thì nó lại không tập trung, nản và buồn quá các mẹ ơi. hay tại em không kiên nhẫn? Giúp em với các mẹ ơi!!!!