Con cái có nguy cơ hoặc đã bị nghiện Ipad và ifone - Phải làm sao?
Chào các mẹ,
Bây giờ các sản phẩm của Apple rất phổ biến, có thể nói Apple là giấc mơ của rất nhiều người lớn và là niềm say mê của rất rất nhiều trẻ em.
Mình đã từng thấy nhiều cặp vợ chồng vào quán ăn, sau khi ổn định chỗ ngồi cho người lớn và order menu thì việc tiếp theo sẽ là đưa chiếc Iphone/Ipad của ba/mẹ cho đứa con đang mè nheo. Lập tức, đứa bé sẽ ngoan ngoãn ngồi 1 chỗ chăm chăm nhìn vào màn hình Iphone/Ipad để chơi game còn ba mẹ sẽ rảnh rơi nói chuyện, tán gẫu với người thân, bạn bè. Cuộc sống hiện đại mang lại nhiều điều tiện lợi cho người lớn, các bạn nhỉ. Bản thân mình, nhiều khi vì quá bận việc nhà, ba của đứa trẻ thì không có ý thức chơi với trẻ nên mình cũng đành phải đưa Ipad cho em bé của mình chơi. Tuy nó chỉ có 2 tuổi thôi nhưng nó nắm bắt các động tác điều khiển Ipad khá nhanh và hiểu cách chơi game cũng nhanh nữa. Nó cũng ngồi im chơi rất ngoan nên ba mẹ cũng đỡ vất vả.
Nhưng mình cũng từng để ý thấy những em bé ấy, khi bị ba mẹ cất Ipad/Ifone đi, phản ứng rất dữ dội. Ngay cả những em bé gái, cũng suýt là đánh nhau để dành cái Ipad. Những phản ứng quyết liệt làm mình rất bất ngờ. Và con mình cũng phản ứng y như thế. Và không thể nào dỗ nó được cho đến khi đưa lại cho nó Ipad.
Những em bé nhỏ dưới 5 tuổi, sẽ tìm cách giao tiếp với xã hội thông qua sự dẫn dắt của bố mẹ, và mình cảm giác như những thứ đồ công nghệ như Ipad/ifone là 1 bước cản, hay là 1 con đường dẫn sai lối trên con đường bé phát triển khả năng giao tiếp xã hội và học nói. Trước đây nhiều trẻ đã bị chậm nói do toàn xem TV mà không được trò chuyện với người lớn thì giờ đây có 1 thứ còn nguy hiểm hơn TV là Ipad vì nó rất hấp dẫn.
Riêng về phần mình, mình đã rất sợ khi tối hqua con trai mình đã tìm mọi cách (trong khả năng của nó) để có thể tìm được và xài Ipad (nào đi đến chỗ hay để Ipad, tìm cách trèo lên, tìm cách ra hiệu cho ba mẹ bật game mà nó thích, tìm mọi cách để ba mẹ không cất Ipad đi). Mình đã có 1 quyết định lập tức: đưa Ipad cho bên nhà nội xài kể từ ngày hôm nay, khi mẹ làm việc nhà thì ba phải ngồi chơi với con chứ không phải ba xem TV rồi đưa Ipad cho con chơi (!), hướng cho con chơi các trò chơi phát triển trí óc (như xếp hình) và phát triển vận động (đá banh) trong nhà. Tuy tối hqua ba mẹ mệt phờ vì con cứ đòi 'sút dzo^" đến hơn 9 rưỡi tối, và tuy con bị bầm tím do chạy nhanh theo bóng mà va vào tường, nhưng mình rất hạnh phúc vì con vấn tìm thấy được niềm vui thích khi xếp hình và đá banh, cái thứ không hại mắt và hại não như Ipad (theo quan điểm của mình).
Mong nhận được chia sẻ của các mẹ có cùng hoàn cảnh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hihi với con em là phải thế các mom oi
Bạn ơi ko phải tùy...
(Nguồn: Vietnamnet)
CNTT - Viễn thông Thứ 5, 21/6/2012, 8:0 GMT+7
◦ ◦ Vật vã cai nghiện... iPad cho con
- Sau khi bạo...