Mình đang rất khổ tâm ,mình mang thai nay đã được 4 tháng và mình đã quyết định để sinh ,ban đầu mình không có kế hoạch có con vì biết sắp tới phải đi mỹ ,tuy đã dùng biện pháp tránh thai nhưng mình vẫn có . Lúc mới biết mình đã định bỏ nhưng gia đình bạn trai bảo để đẻ rồi gia đình anh ấy nuôi cho để yên tâm đi mỹ ( mình chưa kết hôn vì gia đình ko cho phép mình quen anh ấy,vậy nên chuyện mang thai gia đình mình cũng ko biết ) . Mình định đem thai qua mỹ sinh luôn vì bên đó có dì mình ,mình sẽ nhờ dì ấy giúp đỡ ,khi bé đủ khoẻ mình sẽ gọi ba bé sang đón bé về ,nhưng mình thật sự ko biết mọi việc có suôn sẻ vậy không ,vì trước khi đi mỹ phải làm thủ tục khám sức khoẻ ,lỡ họ phát hiện mình có thai họ sẽ không cho mình đi nữa thì chết . Mình đang rất lo lắng và căng thẳng khi không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường . Xin anh chị trong page hãy cho mình ý kiến . Chuyện này mình k thể nói cho ai ,cũng k có bạn bè để tâm sự ,ai cũng xa lánh ,minh căng thẳng và lo sợ suốt từ lúc mang thai ,cố gắng vui vẻ để con khoẻ nhưng vẫn không khỏi lo . Mình chỉ có thể nói trên web ,tâm sự để mong nhận được một vài lời khuyên ,một mình mình thật sự không biết phải làm sao .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1