Chào cả nhà! Mình năm nay 33 tuổi, đã có 2 con trai. Cháu đầu học lớp 5, bé thứ hai 4 tuổi nhưng cháu lại mắc hội chứng Down nhẹ nên phát triển cũng chỉ bằng em 2 tuổi. Mình kinh doanh tạp hoá tại nhà, công việc cũng bận rộn. Nhìn thấy hai con của mình như thế nhiều người khuyên nên sinh thêm con nữa nhưng thật tâm mình nghĩ đến bé thứ 2 thiệt thòi lại còn nhỏ nên vẫn chưa có kế hoạch gì.
Tuy nhiên do bất cẩn lần này mình lại dính bầu. Mình mới nói cho ông xã biết nhưng thấy anh có vẻ buồn buồn mặc dù lúc bình thường anh vẫn đòi mình sinh thêm cho anh 1 đứa con gái. Còn mình thì do ko chuẩn bị và ko có ý định sinh thêm con nên cũng đang suy nghĩ lắm.
Con nhỏ nhà mình vẫn nhờ bà ngoại trông vì ở xa bà nội, nhà buôn bán tạp hoá rất bận ko ai thay thế, nếu sinh con thứ 3 thì bà ngoại rất vất vả vì bé thứ 2 vẫn còn nhỏ.
Mọi người cho mình xin lời khuyên để mình vững tâm hơn và có quyết định đúng đắn nhất đi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1