Kính chào các mẹ webtretho, em buồn và suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm được lối thoát nên muốn nhờ các mẹ có kinh nghiệm, trải đời tư vấn giúp em với.


Em đã lấy chồng và có một nhóc 11 tháng và hiện nay em lại lỡ mang bầu bé nữa mới 5 tuần thôi. Em thì mới ra trường là lấy chồng sinh con luôn nên hiện giờ chưa có công việc ổn định, chồng em thì mới đi lính về cũng mới đi làm dăm ba hôm nhưng không xác định làm lâu dài. Bố mẹ chồng em làm ruộng và còn đang nuôi 1 nhóc đang học lớp 1 nữa. Hiện tại vợ chồng em ở nhà ngoại, bố em thì đi làm xa không ở nhà, mẹ em thì mới nghỉ việc được mấy hôm ở nhà trông cháu để em đi kiếm việc làm. Tiền chi tiêu cả gia đình 6 người phụ thuộc vào đồng lương còm cõi của cụ và chút ít lương chờ việc của mẹ em. Chồng em đi lính về cũng được hơn chục triệu nhưng để lại cho mẹ chồng 1 phần rồi nên khoản còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu.


Tính ra mỗi tháng cụ cho được 2tr lo tiền điện nước ăn uống, mẹ em được 800k, 2 vợ chồng được 6tr nữa, như vậy cũng chỉ vừa đủ chi tiêu trong tháng, hôm nào có khách là coi như cuối tháng cả nhà ăn cá kho.


Biết hoàn cảnh gia đình không có điều kiện nên em cũng không muốn có bé thứ 2 ngay, đợt rồi chồng em về theo em tính là chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nên 2 vợ chồng không dùng biện pháp phòng tránh gì. Em đang dự định kết thúc KKN lần này rồi đi đặt vòng luôn nhưng chờ mãi không thấy hiện tượng gì. Chậm 1 tuần em có thử que vẫn chỉ thấy 1 vạch nên nghĩ chắc là bị rối loạn thế nên thôi không đi khám. Chờ thêm 1 tuần nữa vẫn không có gì, em sốt ruột đi khám thì bsĩ bảo dương tính, vạch 2 mờ. Thật sự lúc đó em chẳng nghĩ được gì nữa, phần thì lo con nhỏ còn chưa chăm chu đáo nhưng phần lại không nỡ cắt đứt mạng sống của sinh linh bé nhỏ này.


Mẹ em thì nhất quyết bảo không nên giữ đứa bé, 2 vợ chồng kiếm việc làm ổn định lo cho con nhóc kia cho xong đã.


Bản thân em thì trước cũng đã bỏ 1 bé, dù không ảnh hưởng gì đến sức khỏe vật chất nhưng dày vò em từ đó tới giờ không yên lòng nên em không muốn mình lại phải làm cái điều vô nhân tính đó 1 lần nữa.


Thật sự em đang rất băn khoăn có nên nghe theo mẹ không hay vẫn giữ đứa bé. Mong các mẹ webtretho giúp em với.