rất mong các mẹ thân tình góp ý và tư vấn giúp, mẹ rim và đỉnh đang dở sống dở chết.
Mẹ Rim đã đọc bài của mẹ Bim&Phomai cũng băn khoăn về gia đình và công việc. Nhưng trường hợp của mẹ Rim khác một chút, không băn khoăn việc đi hay ở như mẹ BP, nhưng băn khoăn ở chỗ nghỉ hay đi làm thôi.
Chỗ hiện tại là cơ quan nhà nước, làm đúng bong 7h30, bấm thẻ vân tay, trễ 1 phút là đỏ ngay, chiều đúng 5h mới được về. 1 tháng đỏ 3 lần là loại B. Loại B là kèm theo đủ thứ thua thiệt về vật chất (mất ABC, mất phụ nữ 2 giỏi, mất thưởng tết vì thưởng tết theo %lương-thưởng tết cũng vài trăm nghìn thôi nhưng mà cũng coi là có ). Lương 1 tháng 3 triệu (tổng cộng tất cả thu nhập), thời gian lại eo hẹp, 2 con bệnh đau thường xuyên, nghỉ phép phải báo trước 1 tháng (1năm được 12 ngày phép) nên nếu con bệnh là phải trừ vào ngày công chứ không được trừ phép.có ai muốn con bệnh đâu nhưng mà mỗi lần muốn nghỉ vì con ốm thì cứ như kẻ tội đồ. Đi làm thì lắm khi chạy vượt cả đèn đỏ... căng thẳng quá
...hồi Đỉnh còn nhỏ đã bỏ đỉnh ở nhà nội đi làm vì sợ mất việc, kết quả là Đỉnh hư hỏng không ai uốn nắn, rèn vào nề nếp
Nếu kinh tế khá, mình sẽ nghỉ việc để chăm con. Nhưng nếu nghỉ việc thì sẽ đối diện với việc ngửa tay xin tiền chồng, điều này thật khó. ngoài ra 2 con nhỏ rất nhiều chi phí phát sinh, miệng ăn núi lở mà, nếu mất đi 3 triệu tiền lương này, chỉ 1 đầu lương của a xã e là không đủ.
RỐi bời quá các mẹ ơi, cơ quan này không thể nghỉ không lương để chăm con 1 thời gian rồi vào được. Vì vừa qua có nhiều anh chị em trong cơ quan lợi dụng việc này để đi thử việc ở bên ngoài, có người vào,có người nghỉ luôn nhưng gây xáo trộn trong cơ quan, xếp biết được nên siết lại lắm.
Nếu cơ quan mình được như cơ quan của mẹ Bim&Phomai thì mình không ao ước gì hơn, có thời gian chăm con. Đằng này không có thời gian chăm con, thật khổ, không biết chia sẻ với ai (chồng không có ý kiến gì, hoàn toàn đứng ngoài những suy nghĩ này nên mẹ RIm mạo muội post bài nhờ mọi người quan tâm giúp đỡ)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
hôm nay mới biết chị mở topic này. chị lên SG sao không điện cho em? còn giữ đt của em không ạ? 0908073073. em mất đt...
Em từng lbị kết thúc hợp đồng...
cảm ơn các mẹ động viên, ngày khó khăn nhứt là ngày...