Mình đang ở cùng ông bà nội nhưng chắc chắn ông bà không đồng ý với việc trông cháu cho mình đi học thêm vào buổi tối đến tận 9-10h mới về nhà.
Mình rất muốn học vào năm nay vì nếu không phải 4 năm nữa mới thu xếp để đi học được.
Ông bà ngoại đề nghị đưa con bé về ở với ông bà để ông bà chăm cho mình có thời gian thu xếp đi học, cuối tuần về thăm con. Nhà ông bà ngoại ở cách xa 120km.
Mình đang băn khoăn quá chưa biết nên quyết định như thế nào, nếu gửi con bé cho ông bà ngoại thì nhớ và cũng chỉ sợ tội nghiệp con bé, còn nếu không thì đành phải ở nhà thôi, từ giã sự nghiệp học hành.
Mình ước mơ được đi học nhưng trước đây mới ra trường thì không có điều kiện, bây giờ có điều kiện đi học thì lại vướng chuyện gia đình.
Các bạn cho mình một lời khuyên với nhé, cảm ơn các bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bà chị chồng mình cũng vì điều kiện kinh tế và chồng đi xa làm công trình cách HN 400km, vợ...