Các mẹ ui, tư vấn dùm e với. Em mới sinh em bé vào tháng 8/2008 đến nay, con em chỉ mới đc hơn 7 tháng thôi. Thứ 7 cách đây 2 tuần (21/2) e có mua que về thử thì thấy vẫn chưa có thai. Đến thứ 7 tuần rồi (28/2) thử thì thấy có 2 gạch, tâm trạng buồn vui lẫn lộn nhưng sao thấy bất an quá. Em suy nghĩ rất nhiều, bỏ thì thương mà vương thì tội. Thứ 1 : em bị cảm mấy ngày qua, tự ý đi mua thuốc tây về uống, mấy ngày nay thấy bụng mình cứ lâm râm đau lói lói hoài và có triệu chứng giống như bị huyết trắng vậy đó. Thứ 2 : con em còn nhỏ quá và vẫn còn bú mẹ. Thứ 3 : em đang đc CQ cho đi học tại chức, năm nay là năm cuối để chuẩn bị sang năm thi tốt nghiệp rồi. Thứ 4 : nhà em lại neo người, bên nội thì chẳng còn ai, bên ngoại thì cha mẹ già yếu, các chị lại ở xa chẳng ai đỡ đần đc cả. Bây giờ nếu để sinh thì khi đứa thứ 2 chào đời, bé chị chỉ mới đc kg 14 tháng thôi (em dự đoán là thế), còn nhỏ quá bỏ con côi cút tội nghiệp. Mà nếu bỏ thì mình cứ có cảm giác là ác độc làm sao đó. Từ hôm thứ 7 đến giờ, em chẳng ăn ngủ gì đc cả, cứ nghĩ đến là buồn rồi lại khóc. Các mẹ trên diễn đàn ơi, cho em xin lời khuyên với chứ bây giờ em đang rối lắm. Ngồi ở CQ mà tâm trí chẳng tập trung gì đc cả.:Sad: :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1