Các mẹ ơi,em có 1 băn khoăn rất lớn,hẳn nỗi đau mất con ko phải mẹ nào cũng hiểu.Nhưng em muốn xin các mẹ 1 lời khuyên,trước bé Sóc em có bầu 1 lần,thai được khoảng 4 tuần thì em bị sốt phát ban nên đến đúng 8 tuần thì phải bỏ thai,em băn khoăn ko biết có nên đưa con lên chùa cho mát mẻ và được siêu thoát hay ko.Có người nói đó chỉ như việc kế hoạch dân số nên ko cần thiết.Nhưng (hơi tâm linh 1 tí)hôm nhà em đi gọi hồn ở Đông Các thì thấy chú của chồng em nói là nên đưa con lên chùa.Em nghĩ là cũng nên đưa con lên để con ko phải đói khát,vất vưởng ngoài đường.Các mẹ cho em lời khuyên với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1