Tình hình là mình thăm khám suốt thai kì tại bv quốc tế hạnh phúc ở bình dương, nhưng đến tuần 32 thì phải ra huế theo dõi và sinh ở đây vì trong đó không có người thân chăm.mình chọn bv quốc tế trung ương huế để thăm khám và sinh ở đây nhưng ngày đầu tiên đi khám mình quá thất vọng vì thái độ bác sĩ và phong cách làm việc ở phân khu gọi là tiêu chuẩn quốc tế này, trong khi số tiền mình đóng để chọn bác sĩ khám, tư vấn và siêu âm cũng gần bằng bên bv quốc tế hạnh phúc.giờ mình chán quá tính qua bv đại học y dược huế sinh em bé,nhưng nghĩ tới viễn cảnh sinh có 1 lần trong đời mà không được nằm phòng vip cũng khổ, trong khi bên đó cũng có phòng dịch vụ nhưng người nhà mình từng trải qua ở đó rồi, mình thấy cũng khủng khiếp lắm. Vậy mấy mẹ có kinh nghiệm hay lời khuyên gì cho mình biết với.thanks all