Thân chào các mom,



hiện tại mình đang gửi con mình ở trường Mầm non tư thục Chí Tâm ở Đường phạm phú thứ, tân bình. Mình gửi bé lúc 16 tháng, 2 tháng đầu bé khóc và hay ốm suốt thời gian đi học mình sót ruột muốn cho bé ở nhà thời gian rồi mới tính cho đi học lại. Nhưng lên diễn đàn thì thấy mom nào cũng nói thời gian đầu bé nào cũng thế nên mình kiên trì cho con đi học, sau thời gian 6 tháng con đi học thì thấy bình thường hết khóc và ham đi học. Nay bé được 24 tháng rồi, đi học thì k chịu đi và tới trường lại quay đầu đòi về rồi khóc thét, mẹ dỗ dành đủ thứ ngọt ngào có, sẵn giọng có mà bé nhất quyết không chịu vô lớp. Mình có theo dõi 1 tuần nay thì thấy dưới lòng bàn chân của con có nhiều rằng ngan, hôm qua có cả vết sưng trên đầu các ngón tay, hay giật mình khóc vào nửa đêm ( trước giờ không có). Mình có hỏi cô giáo thì cô giáo nói tại nó nhỏng nhẽo với mẹ thôi chứ lát là hết khóc, còn hỏi về các vết trên người con thì nói chắc do mấy bé nghịch với nhau. Tình hình thế này mình thấy k ổn tý nào, có mom nào gửi bé ở đây mà bị tình trạng như bé nhà mình không? mình định trong tuần này bé vẫn còn như thế thì mình chuyển trường mới. Có mom nào ở Tân bình biết trường nào tốt giới thiệu cho mình với. Giờ mình k biết phải làm sao nữa, các mon giúp mình với, mình rất cảm ơn @};-!